29-4-2026
Hôm qua, bài phát biểu của vua Charles tại Lưỡng viện Hoa Kỳ được cả hai đảng hoan hô như sấm cho dù nhiều điều ngược với ý của TT Trump.
Thời xưa Anh thống trị Mỹ, Anh là vua, cai quản Mỹ hồi đó coi như Chúa.
Charles bắt đầu bài phát biểu trước Quốc hội bằng việc đề cập đến vụ xả súng hôm thứ Bảy tại bữa tiệc tối của các phóng viên Nhà Trắng, nói rằng những hành động bạo lực như vậy “sẽ không bao giờ thành công”.
Ông bày tỏ sự đoàn kết với Hoa Kỳ. “Chúng ta sát cánh cùng nhau trong cam kết duy trì nền dân chủ, bảo vệ tất cả người dân của chúng ta khỏi nguy hiểm và tôn vinh lòng dũng cảm của những người hàng ngày liều mạng phục vụ đất nước chúng ta”.
Trong bài phát biểu khai mạc, ông đã tưởng nhớ người mẹ quá cố của mình, Nữ hoàng Elizabeth II, vị quân chủ cuối cùng phát biểu trước Quốc hội Hoa Kỳ.
Charles đã dành một phần bài phát biểu để ca ngợi NATO và vai trò của liên minh quốc phòng này trong việc bảo vệ công dân và lợi ích của họ.
Tổng thống Trump coi NATO không ra gì, trong khi vua Charles lại nói: “The commitment and expertise of the United States Armed Forces and its allies lie at the heart of NATO, pledged to each other’s defence, protecting our citizens and interests, keeping North Americans and Europeans safe from our common adversaries”, Charles said.
“Sự tận tâm và chuyên môn của Lực lượng vũ trang Hoa Kỳ và các đồng minh là cốt lõi của NATO, cam kết bảo vệ lẫn nhau, bảo vệ công dân và lợi ích của chúng ta, giữ an toàn cho người dân Bắc Mỹ và châu Âu khỏi các kẻ thù chung”.
Việc nhắc đến Ukraine và sự hỗ trợ mà nước này cần để tự vệ trước sự xâm lược vô cớ của Nga là một phần khác trong thông điệp của nhà vua gửi tới Tổng thống Donald Trump, người đã ngừng hầu hết viện trợ quân sự cho Kyiv kể từ khi trở lại Nhà Trắng vào tháng 1 năm 2025.
Nhà vua đã dành một khoảnh khắc để trích dẫn lời của Trump trong bài phát biểu của mình, nhắc nhở Quốc hội rằng chính nhà lãnh đạo Hoa Kỳ đã ca ngợi tình hữu nghị giữa hai quốc gia – chỉ vài tháng trước khi chỉ trích Vương quốc Anh và chính phủ của nước này vì không cung cấp viện trợ quân sự đáng kể cho cuộc chiến ở Iran.
Ông cũng nhắc đến “checks and balances – kiểm chứng và cân bằng” được người nghe đứng dậy hoan hô.
Charles nói rằng mối quan hệ sâu sắc giữa Vương quốc Anh và Hoa Kỳ là một mối quan hệ “hòa giải, đổi mới và hợp tác đáng chú ý”, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng nó sẽ tiếp tục dựa trên niềm tin chung.
Charles kết thúc bài phát biểu trước Quốc hội bằng cách nhắc nhở các nhà lập pháp rằng ảnh hưởng của Hoa Kỳ mang “trọng lượng và ý nghĩa”.
Vị vua Anh nhắc vài từ vụ hồ sơ Epstein và chiến tranh Iran. Đây là điểm trừ nhưng biết làm thế nào, đến làm khách nhà người ta ăn ngủ ở đó, uống rượu thay nước, lại lôi tật xấu của chủ ra giễu và dạy khôn thì đúng là ít học.
Vua Charles cũng hóm hỉnh nhắc lại lời Oscar Wilde nói về điểm chung giữa Hoa Kỳ và Vương quốc Anh là cả hai nước đều nói tiếng Anh, khán phòng cười gầm gừ.
Dường như điều này khá đúng trong hoàn cảnh hiện nay.
Tôi mất ngủ nên xem bài phát biểu này trực tiếp và thấy không khí tại khán phòng rất trang trọng, xen vui vẻ, hoan hô như sấm.
Hai đảng tỏ ra đoàn kết nhất trí xung quanh vua Charles, không như Tổng thống phát biểu, thuộc đảng nào thì đảng đó hoan hô.
Hoá ra giá trị chung Anh – Mỹ vẫn còn.
Vua Charles cũng đọc từ bài viết sẵn, không dùng telepromter.
Hy vọng ngày nào đó lãnh đạo ta cũng tới phát biểu cho bọn Mỹ xanh mắt ra.
Nguồn: Tiếng Dân
